xin cho..

con tàu rời khỏi sân ga
để lại những vệt đen bóng quạ
tâm sự là những toa xe
trăm nghìn ngổn ngang thương nhớ
có người còn nhớ thương
chỉ là hạt bụi còn vương trên áo
cơn lốc ngày
bao đổi thay chiều lạ
từ đáy hồn loang về muôn ngả
những nụ cười vây quanh
vụng về hoàng hôn năm tháng
những nhớ thương gửi thầm hoài cảm
ước mơ lòng người con gái hằng mong
từ lâu hình như lắm điều chưa rõ

ngơ ngác
bóng thuyền về bến đỗ
mờ mờ ảo ảo vầng trăng nhạt
thu lạnh hồn cô sầu
nhoài mình giữa khoảng chơi vơi
vũ trụ ngàn năm bỡ ngỡ
phút biệt ly
tình thu tang tóc
huyền vĩ kẻ ở người đi
khói mây sương mù vọng ảo
xin cho một lần trong mộng
ấm áp tim còi
duyên dáng mùa thu.

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

từ đáy hồn loang về muôn ngả
những nụ cười vây quanh
vụng về hoàng hôn năm tháng,hãi,sợ!

Nặc danh nói...

thu lạnh hồn cô sầu
nhoài mình giữa khoảng chơi vơi
vũ trụ ngàn năm bỡ ngỡ,choáng,hãi!

Đăng nhận xét