đáy mắt cuộc đời

thu tàn
dòng lá trôi
ngày mai trơ trọi khoảng trời
thời gian bước nhịp đời hớt hải
từng khắc từng khắc
bâng khuâng chân trời góc biển
chốn lạnh
ngàn thu số kiếp mịt mù
thuyền nan bóng lẻ cuốn xô làn nước
ngược dòng thời cuộc nắng đi vay
tùng trơ thân đứng
gió vùi miên mải
yêu vẻ đẹp
tim thơ trong sáng
mùa thương yêu tuyết cũng ngậm ngùi
gió sầu
co cẳng chạy
bạc thêm sợi tóc tiếc thương nụ cười

mộng
đáy mắt cuộc đời
buồn trông song cửa gió lùa cành hoa
bàn tay gửi chốn xa hoa
tương tư để lại bốn bề gió mưa
gặp nắng
nháy mộng như cười
tìm trăng không thấy lại thầm nhớ mưa
giọt cay
lệ chảy thành thơ
tri âm tìm gặp giọng thanh dáng người
khối tình
ngày họa
lá chông chênh

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gặp nắng
nháy mộng như cười
tìm trăng không thấy lại thầm nhớ mưa,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

giọt cay
lệ chảy thành thơ
tri âm tìm gặp giọng thanh dáng người,thích,hay!

Đăng nhận xét