bức tranh vôi

nếu mai anh chết
tình thôi viết
trang Web này anh sẽ tặng cho em
nếu mai anh chết
đời tan xác
thì xin em vun những mảnh linh hồn

hạt cát
những linh hồn bất tử
lang thang đó đây
về hóng mát dưới rừng thông mát rượi
bỏ lại sau lưng cả một khoảng trời
với những cảnh đời bầm nát

dương thế
ai còn nhớ ai
những lòng tham chen lấn
yêu thương chỉ còn là cóc nhái dế giun
những mảnh vụn bánh mì bèo bọt

nếu mai anh chết
xin em hãy
chôn thật sâu
lèn thật chặt
để cho anh không còn nổi ngóc đầu
để trái đất này đỡ phải xem thơ anh viết

sống là
lầm lạc thời gian
là những năm tháng quay lưng ngoảnh mặt
là giấc địa đàng hung dữ
là mối thù tiền kiếp xa xưa
quàng lên vai và quàng lên cái đầu mộng mị
khập khiễng bước đi

nếu mai anh chết
hãy trát trang Web này thành màu trắng
bức tranh vôi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu thương chỉ còn là cóc nhái dế giun
những mảnh vụn bánh mì bèo bọt,thích,phê!

Nặc danh nói...

chôn thật sâu
lèn thật chặt
để cho anh không còn nổi ngóc đầu
để trái đất này đỡ phải xem thơ anh viết,đúng,vui!

Nặc danh nói...

nếu mai anh chết
hãy trát trang Web này thành màu trắng
bức tranh vôi,tiếc,không!

Đăng nhận xét