chớm ba mươi

xuân sang không hoa tươi
tuổi chớm ba mươi không hò hẹn
buồn nghe mưa rơi
gió lên trời
duyên kiếp
đợi bóng hoa nào hiện
tình trót nhầm trao bể thế gian
hư vô ném đá hồn nát vụn
chậu sành đạp vỡ tiếng đâu rồi
theo gió
xuân lên vườn bách thảo
nẻo về tươi tắn chợ hàng hoa
ba cung sáu viện thừa nhan sắc
một chút hoài hương giấc mộng sa
lãng tử
mưa rơi trên phố
gió lênh đênh
chênh vênh thuyền đời
kiêu bạc
buông bước chân giản dị
bể tận chân trời tuyết vẫy khơi
xa lạ
khúc biệt ly hiu hắt
chót đa mang lòng dạ bồn chồn
bâng khuâng
nốt trầm theo mây hạc
cung hồ điệu sến lúc hàn vi
áo xanh
gió bạc phơ gỗ đá
trăng lại trêu người vẽ bùa mê
đêm đến
giấc mơ thêm giản dị
người ôm thơ rơi giữa bụi hồng

   




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ba cung sáu viện thừa nhan sắc
một chút hoài hương giấc mộng sa,thích,mê!

Nặc danh nói...

kiêu bạc
buông bước chân giản dị
bể tận chân trời tuyết vẫy khơi

Nặc danh nói...

áo xanh
gió bạc phơ gỗ đá
trăng lại trêu người vẽ bùa mê,thích!

Nặc danh nói...

đêm đến
giấc mơ thêm giản dị
người ôm thơ rơi giữa bụi hồng
tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét