tàn canh

trăng dáng thuyền
giấc thu huyền ảo
quanh co lạc mãi nẻo ngân hà
chênh chếch bóng sương làn mây lạnh
tan tành duyên mộng giấc vơi đầy
cặp mắt
bến nào vui đánh đắm
chén vàng gieo gió vị phong ba
hờn dỗi giũ tung mùa thu nguyệt
tâm sự tràn thơ nhị sắc hoa
dùng dằng
thúc giục bao năm đợi
nụ cười tan tác phấn son môi
ướp lá
hương kia người ủ dột
ngổn ngang thoi thóp mộng trêu người

hồn thơm
yêu đương thuở xưa hiếm
nín thở
rón rén vần thơ
nâng niu từng cánh hoa thơm dại
mơ kiếp ngày xưa nắng dắt đi
lưu lạc
sầu không cùng hướng
buồn mưa trăng lạnh rượu chuốc cay
bến ghé nào đâu người hải ngoại
gặp gỡ như đùa truyện Liêu Trai
quá khứ
tàn canh mây lượn
sông trôi
nắng chảy qua cầu

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cặp mắt
bến nào vui đánh đắm,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chén vàng gieo gió vị phong ba
hờn dỗi giũ tung mùa thu nguyệt,tuyệt!

Nặc danh nói...

dùng dằng
thúc giục bao năm đợi
nụ cười tan tác phấn son môi,choáng,thích!

Nặc danh nói...

quá khứ
tàn canh mây lượn
sông trôi
nắng chảy qua cầu
hãi,thích!

Đăng nhận xét