cung tiễn

tay đan chiều mưa rộng
nhạc trôi dưới phố nắng lên rừng
môi đan môi nụ hôn dài cũ
tóc đan tóc nghĩ suy rối bời
gió lạ
ngủ đi thôi cỏ may
trời chợt tối
giữ nguyên tiếng hát
chim vẫn còn say những dỗ dành
run rẩy
dắt nhau về thuở hồng hoang ngày cũ
tim dựa trời xanh núi sóng đôi
hiu hắt
gió nương cánh bướm

chợt thấy
đời mệt mỏi
rủ nhau lên núi rong chơi
ngồi nghe gió đi ngang qua chợ
thuyền trôi
mây cũng phân kỳ
lời thì thầm
câu lục bát xưa cũ
chợt thấy
ngẩn ngơ chẳng tiếc gì
rượu bao bến bãi canh khuya gọi
tụng rất thầm
cũng tiễn ngày đi
rì rào
thuyền trôi ngàn dặm
giơ tay
sông nước đổi đời

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tim dựa trời xanh núi sóng đôi,hãi,mê!

Nặc danh nói...

chợt thấy
ngẩn ngơ chẳng tiếc gì
rượu bao bến bãi canh khuya gọi,tuyệt ,khoái!

Đăng nhận xét