cơn mê vấp ngã
lang thang buổi chiều thu
nỗi nhớ ở đâu chạy về phủ đầy con tim nhỏ
dòng đời trôi ngày càng vàng võ
cơn mưa thấm buốt thịt da
bước phiêu bồng còn những nỗi đau dang dở
nào ai biết cao trào nhung nhớ
tình là điệp khúc u sầu
lỡ nhịp
ái ân lạnh lẽo
cung đàn bặt tiếng ngân
hoài niệm
lay động giấc mơ
đậm đà tình thơ một cõi
lênh đênh những buổi chiều buồn
đôi gót nghịch đùa làn nước lạnh
quá khứ
cái thuở trao ngập ngừng hò hẹn
yêu nhau cho gió lùa vào
bẽn lẽn ghi lời thì thầm lên cát
tháng ngày
ủ hương
thơ đem hết gom về
đêm rũ buồn tóc rối
chênh chao
hư hao cuộc đời
vũng tội
2 nhận xét:
cái thuở trao ngập ngừng hò hẹn
yêu nhau cho gió lùa vào,lãng,gợi!
tháng ngày
ủ hương
thơ đem hết gom về
đêm rũ buồn tóc rối,choáng hãi!
Đăng nhận xét