hạnh ta bà

trăng sáng
giấc vui đời lỡ nhịp
triều đại hưng vong tiếng cuốc kêu
giỡn hoàng mi trăng vụt bay cao tít
linh cảm chia phôi lạnh lửa người
ôm hận
khóc vầng trăng nghiêng ngả
lã chã giọt sương khuya
kẻ ôm thuyền khóc tình ai đôi lứa
dương thịnh âm suy thơ bật cười
vui tay
bơi sải gió ngặt nghèo
quạnh quẽ
lầu hoang tìm chim cỏ
mười nàng trinh nữ khóc nhìn châu

đêm mơ
trăng thượng tuần ảo não
giọt sương đêm lạnh giá gái xa chồng
biết làm sao lòng dạ rối cào
tìm sợi tóc khóa luôn trang sách vở
đêm nhạc
hỏi hồn ai thao thức
đến đêm nay đã nửa kiếp trông chờ
lệ ngâu đã bắt đầu gieo thánh thót
hương đã nhạt
hoa héo trái tim khô
vọng bốn bề
thắp nén hương tưởng niệm
đêm võ vàng
gọi hồn người xa

     


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

biết làm sao lòng dạ rối cào
tìm sợi tóc khóa luôn trang sách vở,hãi,thích!

Nặc danh nói...

lệ ngâu đã bắt đầu gieo thánh thót
hương đã nhạt
hoa héo trái tim khô,thích,yêu!

Đăng nhận xét