hôm nay ngày đẹp nắng
bến cũ năm nào ai viếng thăm
quan ải xác xơ đâu bóng nhạn
chân mây quạnh quẽ bóng hoang tàn
nỗi nhớ dai dẳng
dấu yêu xao xác
thao thức tàn canh thâu
ngày gặp gỡ cánh chim nghiêng ngả
đêm nhiệm màu trăng đi gieo thơ
chiều
mặt trời gục đầu
hoàng hôn khóc
câu chữ
lời thơ tiễn biệt
hương tình phủ tím buổi chiều hoa
tương tư
gửi hết vào trang sách
mây khói vẩn vơ thơ chén sầu
lối cũ
trăm năm hơi thở
cỏ non ướt chân đê
đường xa
bóng ngập hồn mưa tạnh
xõa tóc mềm vai lạnh thịt da
mưa quá khứ
hồn vui thu thủy
điệu đà khúc nhạc chia ly
vườn xưa thoáng ánh lửa hồng
ai đưa bước cũ đi vòng nẻo xưa
gập ghềnh
trăng trèo ngọn đa
còn ba chặng nữa mới là hồn hoang
vui tay gẩy một tiếng đàn
giọt vui giọt đọng bẽ bàng thời gian
vùi năm tháng
kiếp người trôi nổi
gió sương
4 nhận xét:
ngày gặp gỡ cánh chim nghiêng ngả
đêm nhiệm màu trăng đi gieo thơ,hay,thích!
chiều
mặt trời gục đầu
hoàng hôn khóc,hãi!
gập ghềnh
trăng trèo ngọn đa
còn ba chặng nữa mới là hồn hoang,hoàng hôn,thích!
vui tay gẩy một tiếng đàn
giọt vui giọt đọng bẽ bàng thời gian,yêu!
Đăng nhận xét