sông thức

gió thơm
mênh mang điệu khèn viễn tượng
khe khẽ một triền sông thức
mùa thu
hoang vu triền dốc
ngập nỗi buồn
ai gùi nắng trên vai đi trong miên mải
chân trời chập chững một vì sao
hoàng hôn run ánh mặt trời sợ hãi
vẫy gọi một niềm tin
ngày vắng
lao đao hồn thu thủy
sông nước võ vàng
ánh mặt trời lịm tắt
mây xốn xang

sinh nhầm thế kỷ
tuổi muộn màng
năm tháng dắt tay nhau
hồ hải
gió lạc loài
phù du cánh đồng làng cò bảng lảng
ý thơ
sặc mùi tang tóc
giọt mưa đi ngang
quên thuở xa xưa
đời trong trẻo
thơ rơi chiều thu
gieo câu hò trên sóng
kiếp lang thang
buồn vui vũ trụ
thế gian cười
câm lặng
gió mặc người
vũng tối

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày vắng
lao đao hồn thu thủy,thích!

Nặc danh nói...

kiếp lang thang
buồn vui vũ trụ
thế gian cười,khoái,thích!

Đăng nhận xét