ngày trước mặt

đêm tàn
mặt trời lên buổi sáng
suy tư sót lại giọt thời gian
như lá khô về phương trời vô định
nghĩa địa
tìm một ngày yên tĩnh
dịu dàng cơn mê
đời phù du muôn thuở

giữa cuộc sống
quên đi những phiền muộn
mang gương soi thấy những ánh thu già
vô thường đến kéo nhau đi lũ lượt
nghĩa địa
xôn xao ngàn năm thức
luân hồi kiếp thế gian

ngày trước mặt
nhìn thời gan lăn dài xuống vực
gió điêu tàn năm tháng
góc chiêm bao
hư không
cuộc tình ngàn năm chưa thức dậy
vô minh kiếp người
nổi trôi

tóc bay
mang bài thơ đi ra biển cõi sương mù
dẫu ngày mai bơ vơ thành giông bão
hát cùng chim tổ khúc sầu
gọi hồn nơi hoang đảo
tạm quên mùa hè dưới phố
mây lang thăng
hoa bằng lăng tím ngắt
gió địa đàng
lạnh
xốn xang

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghĩa địa
tìm một ngày yên tĩnh
dịu dàng cơn mê,hãi,thích!

Nặc danh nói...

nghĩa địa
xôn xao ngàn năm thức
luân hồi kiếp thế gian
hay,mê!

Nặc danh nói...

ngày trước mặt
nhìn thời gan lăn dài xuống vực
gió điêu tàn năm tháng
góc chiêm bao,thích!

Đăng nhận xét