gối lên gốc rạ
nghe mùa thu về
lần trong tiếng ếch
câu thơ lục bát
hẹn điệu hò ca giao
mưa gọi đò
cánh cò trắng
giao thời
heo may se sắt
bãi sông
ngày trước mặt
sóng đưa
buổi chiều
gom kỷ niệm
cúc đại ngàn vàng nắng
cỏ thơm
nhạn lưa thưa cuối trời
đêm
nương theo gió giọng quê hương gan dạ
bụi tre làng đom đóm bâng khuâng
vọng tưởng
hoa cau thơm lối cũ
sợi tóc
cột chặt tình người
nụ cười hàm tiếu len vào trong tim
ngõ vắng
rêu phong bén rễ
chơi thân với bụi
trải lòng cho yêu
gửi quê cho chiều
giếng làng
uống nước giọng quê
3 nhận xét:
giọng quê
gối lên gốc rạ,hay,lạ ,khoái!
đêm
nương theo gió giọng quê hương gan dạ
bụi tre làng đom đóm bâng khuâng,tuyệt ,hay ,thích!
nụ cười hàm tiếu len vào trong tim,lãng,yêu!
Đăng nhận xét