bụi chiêm bao năm tháng
nằm nhớ xa xôi giấc giận hờn
tóc xõa buông dầy mây trầm nguyệt
mùa thu đắp chăn trăng ướp sương
canh trường
đầu sông Tương trò chuyện
tuổi nguyệt trôi mây biếc thương người
quá khứ
máu buồn hoa chớm nụ
nửa giấc cô miêu mộng nhiễu nhương
trói trời
hồn phách kia gây tội
vệt hôn xưa
cháy men đa tình
chiều
màu xanh cây lúa
hoàng hôn nhuộm cảnh thu già
chén vàng ai cất dâng tình đợi
mây cũng la đà mát cỏ hoa
bàng bạc
mái chèo buông dòng lặng
lời ca gửi bến cô chiều
tà dương theo sát trang đài mỏi
vò võ yêu nàng đêm thở ra
thuyền không bến
dọc ngang nào sông nước
đường trần trốc lở
sắc vô hình
2 nhận xét:
tóc xõa buông dầy mây trầm nguyệt
mùa thu đắp chăn trăng ướp sương,đẹp,thích!
tà dương theo sát trang đài mỏi
vò võ yêu nàng đêm thở ra,yêu!
Đăng nhận xét