tuổi đôi mươi

tháng bẩy
mưa không hiền như cỏ
sùi sụt cơm sôi sớm tối
trăng rẽ sóng
nỗi nhớ vọt lên cây
sầu dâng vời vợi
tình bắt tay
tình rẽ lối sang đường
điệu đàng êm dịu
gió trêu người
giơ tay hái nụ cười
một niềm vui hoa cải
phố xá vào mùa lễ hội
xếnh xang điệu hò
màu thiên lý thêm duyên
thuyền trăng ngơ ngác
rong chơi trăm ngả sông
buông xuống tim người chợt hồng chợt tím

tháng giêng
theo chân ai bước
bâng khuâng nhè nhẹ lối về
quà sinh nhật
mây phiến vàng một thuở
phố chợ
lạc giọng thảnh thơi
rợp bóng cầu vồng đưa đón
cung tiễn
dòng sông quằn quại nắng hai mùa
sớm hôm hát vài câu ca vọng cổ
hạt muối
chia đôi thời gian
nỗi nhớ
cây si ai trồng
mộng từ vai quên sang vai nhớ
tuổi đôi mươi

   




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng rẽ sóng
nỗi nhớ vọt lên cây
sầu dâng vời vợi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tình bắt tay
tình rẽ lối sang đường,khoái!

Nặc danh nói...

thuyền trăng ngơ ngác
rong chơi trăm ngả sông
buông xuống tim người chợt hồng chợt tím
lạ,khoái!

Nặc danh nói...

hạt muối
chia đôi thời gian
nỗi nhớ
cây si ai trồng
mộng từ vai quên sang vai nhớ,hãi,thích!

Đăng nhận xét