chia đều

hoa dại
vạt cỏ non
đất mơ đang khát
con sông cười lấp lánh kim cương
những cánh cò kỳ hồ lảng vảng
mộng và thuực chia đều
cô đơn bập bùng sáng tối
một thời phù vân
một đời sóng vọng
ngày ra chấp chới vui buồn
đêm lóng ngóng vấp tình loạng choạng
thật giả chiêm bao
thủy chung ao nước lã
năm mươi năm không xuống ngựa
ảo tưởng dã quỳ
đêm thức
hồn đi thăm mộ
cuộc hành trình khỏa lấp cơn đau
rơi và rơi vuông tròn giọt máu
tự ru mình
giận yêu vỡ nợ
phá sản mối tình chung
ngẩn ngơ nụ cười tội lỗi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét