vu vơ lời gió

nắng trưa táp mặt
ký ức dập dềnh thao thức
mái nhà tranh
vệt khói lơ mơ
cơn bão xô
tháng năm ngoi ngóp
chiều sẫm hạt
tháng mười khô gió
một kiếp người lê thê
câu ầu ơ sáng trưa lấp ló
thuở mới lớn
khúc đêm mờ ảo
những vì sao nhớn nhác khát thèm
đêm ngây dại vu vơ lời gió
miên man trên nẻo trần gian
rót buồn vào rượu
mùa đau chếnh choáng
rưng rức ngàn mây
đời cỏ dại
nước mắt say thăm thẳm
ta và em tìm lại xa xưa
bay qua ngàn sao sáng trời huyền thoại


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét