ngày gặp nhau

trăng ảo ảnh
đêm dung nhan lạnh buốt
cách nhau chỉ một giấc mơ
phù dung chưa thắm vội tàn
chiều làm khách
chim gù thương gió hú
hoàng hôn đánh mất nụ hôn
khói vương say đồng mây trắng
lắng cặn đáy hồn
đêm đốt nắng ủ cơn mê
màu thời gian trắng đen năm tháng
ngày gặp nhau
rưng rưng hai mảnh ghép
long lanh khóe mắt đời đau
lang thang thiên đàng tình ái
soi tình yêu lên vách núi
lai rai thơ và rượu
đi tìm ngày tháng
những vết bầm thế gian
cằn cỗi kiếp người
hụt hẫng tim lòng nức nở
trượt ngã hoàng hôn
lăn vào lòng buồn bã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét