sụt giấc chiêm bao

dấu trần gian
chen nhau tiếng người
đi trong bóng tối
lạc loài những cơn say
sầu lênh đênh
nhấp nhô sóng khổ
mịt mù đêm
phố dài hơi thở
ta về bóng tối rừng sâu
một thoáng thiên đường
hoàng hôn biển lở
một cõi vô thường
giấc mỏi mù sương
hơi thở vụn
đêm đóng ngoặc cuộc đời
nỗi buồn vẫn còn nguyên thủy
sụt giấc chiêm bao
ưu tư nhai mòn sự sống
uốn khúc không gian bạc màu
ngày gieo hạt
cảm xúc nảy mầm niềm khát
những nụ hôn chuyển màu
sầu ra khơi
giấc hoang để lại
căng phồng hai vùng sáng tối
mặt trời lên






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét