đoản khúc say

tay nâng kỷ niệm
người về tiền kiếp
một đời đắm duối trăng thanh
khói sương vịn cành hư ảo
đêm khởi mộng
hơi thở ngập ngừng
huyền diệu hoang đường trời cũ
lạc bước hư cô
trói còng cơn mộng mị
sông lạnh mộ phần cằn cỗi
ủ rũ thời gian
thân gầy quẩy mộng
vòng tay ôm hoàng hôn
ngày hanh nắng
ngẫu hứng cô đơn xô lệch
đêm nghe gió trở mình
quăng đời ra biển
ảo vọng phù du
nơi có những cơn mưa bỏng rát
đoản khúc say
lang thang chén rượu
đuổi trăng vặn cổ mặt trời
rỗng tênh miền thức




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét