quanh năm hào sảng

nhớ nhớ quên quên
bồng bềnh năm tháng
mưa kỷ niệm
nắng rát vuột bàn tay
thả cõi vô cùng
cánh hồng rưng phấn lệ
núi nghĩ suy sông hiền như gió
mơ thành chim bay
một góc cuộc đời rơi rớt
đánh mất thời gian
dốc ngược nỗi buồn
mưa giăng giăng ngoài cửa
trôi về cõi nhớ say tình
nhâm nhi bóng tối
đêm truy hoan ai đuổi
cơn gió vịn mưa
đời yêu mà không tới
một cánh buồm xiêu dạt rách nát nụ cười
một nỗi buồn quanh năm hào sảng
đi cầy trong ký ức
tới miền hạ huyệt
đêm dâng hiến
quằn quại ngã ba sông
một giấc nhớ đời
nghìn hương trong mộng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét