uống cạn

gió về
ngã bóng mênh mông
chiều mơ chếnh choáng
nửa cuộc tình khói bếp bay
giấc mộng liêu trai giữa đời ngái ngủ
nợ duyên
thượng đế tạo bờ đau khổ
để nghìn đời lạc giữa chơi vơi
cà phê buổi chiều
lê thê mỏi gối
thả trôi nỗi buồn
ký ức
nắng táp ngàn mưa
oàm oạp nước sông chân đê ngấn lệ
cơn bão xô
năm tháng hóa thạch
vành trăng  treo dập dềnh thao thức
vu vơ lời gió
trốn chạy câu thề
đêm rót buồn vào rượu
đời ngắn
quăng quật giấc mơ
ngày ẩm mốc
bốn mùa uống cạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét