thơ rơi trên trán

tháng năm ủ mốc
vết chém trong tim người
chiều bảng lảng hoàng hôn về chậm
đêm tri ngộ
mùa thu không xõa tóc
thả mình cho nỗi nhớ bay xa
hò hẹn chênh vênh
tương tư gẫy nhịp
giấc mơ phai rộng
tiếng thở dài
một chút mộng mơ cũ mòn tuổi trẻ
soi đời tìm kiếm
một góc trời trần gian
thượng đé sinh ra
thiên tài ở trọ
kẽo kẹt thơ năm tháng
đợi người
uống nốt chén phiêu du
chiều hấp hối hoàng hôn hóa thạch
cuộc sống quay đầu
thơ rơi trên trán
nghèo đói nổi trôi
uống rượu quên đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét