ký ức đêm

bờ mộng
con đường xa lắc
hồn không chỗ quay về
vương tình
phù sinh hạt nắng
trắng trời thủy tinh
gặt nỗi nhớ
phố xưa ngày cũ
gập ghềnh máu sắc tuổi xuân
vỡ niềm tin
chiếc lá khô che mặt
mùa xuân đâu còn
những bóng hình
cố lãng quên
thiên thần lừa lọc
nước mắt vỗ về vết thương
nụ hôn toác miệng đau nhói
vén màn sương
cựa mình cỏ ngọt
đam mê khát vọng kiệt cùng
cười trong vô thức
nước mắt hóa băng
chân trời làn mây đau nhói
người đàn bà yêu
ký ức đêm thơm thảo
rung ngân
hương ngọc chuyện tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét