cưới cuộc đời

trăng rỗng
cánh đồng ký ức
mùi cỏ thơm
sóng vỗ chân trời
rã rời sống
tiếng côn trùng vùi dập
sợi mây kia trên tóc vẫy vùng
bụi thời gian luôn mang bão táp
trang sách cũ
đêm cúi đầu tịch mịch
trăng sa bóng tối cuồng điên
hoen phút hồi tâm
truy hoan cô độc
trống vô cùng bé giữa mênh mông
cưới cuộc đời
ngày đi xám mặt
đông lạnh đêm về nắng hôn mê
bàn tay không đau
đi tìm vườn tóc rối
buồn đến tự ngàn đời
vỡ giọt đắng trên nôi
cảm xúc tẩm niệm
hồn chuôm bủa vây



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét