lửng lơ đời

vết sẹo linh hồn
nghìn năm tang vật
một sớm hoa đào
lời yêu vuốt má
mùa đông cũ
chắp nối thuở ban đầu
bừng sáng lưng trời ngọn lửa
xuân về
ngày mai chưa đến
đau nét mặt
mộng vừa nghiêng mắt
ngày hấp hối
đại lộ đời buồn
hoa phơi trước cổng trời u ám
đốt lửa ba đông
tuyết đầu non chảy máu
trăng thèm mặt trời
gió đắng choàng vai
từ em
tóc bay âm thanh gọi
lắng nghe da thịt bạc màu
thiên tài đeo mang khờ khạo
lửng lơ đời
giang hồ vang tiếng hét
nắng xé làn môi
máu vọt bốn phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét