vỡ mặt trời

đêm lạnh
ký ức xanh xao
nỗi niềm gió lộng
cất giấu thời gian
linh hồn ích kỷ
xót đau thuở lặng câm
rời bỏ trăm năm
cuộc tình như gió thoảng
trăng soi đời nhoe nhoét
sương lạnh hồn người
mười năm sống lẻ
róc rách khe buồn
đêm căng như mặt trống
gàn bướng yêu
truy hoan tuổi trẻ
khiến cuộc đời như nấm mồ hoang
bể rộng tình si no gió
vỗ về đau
đêm rong rêu ánh sáng
mê đắm nhân gian
bàng hoàng đau khổ
một chút thơ ngây
trao tình cho khổ
đời mê
đập vỡ mặt trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét