tiếng gọi miên trường

đông về tuổi nhỏ
căm căm giá rét
một vòng mây tang
hóa mù vô thức
sắc không
dấu chân tiền kiếp
đóa vô thường
rượu sầu nâng cạn
bạn cũ còn ai
bâng khuâng tháng năm gầy
buồn ghê gớm
hồn như lá cỏ
đong đầy cạn chén phù sinh
hoàng hôn non
hoa thơ vẫn nở
một cõi trời riêng tái sinh mặt trời
trắng màu phù vân
thu đi đỏ ngòm nỗi nhớ
cát bụi mịt mù
trăng họa khói sương
nụ cười nhân sinh
lá sầu khui nụ héo
tiến gọi miên trường
lênh đênh bọt biển
bồng bềnh ngược xuôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét