Nâng niu hạt nắng giữa ban ngày
Gió cứ xôn xao dồn nỗi nhớ
Một chân mây hằn giữa chân mày
Ai gửi cho tôi hồn nơi đây
Giơ tay ra hái những bông ngày
Thả trôi miền nhớ tàn hoa lá
Lòng những bâng khuâng dạ động trời
Ai gửi cho tôi mối tình trôi
Sương rơi hạ trắng tuyết bên đời
Sông Ngân lạc bước hồn Du tử
Sóng cồn xao động cánh hạc bay
Ai để cho em biết đến tôi
Em ơi đừng đợi biết nhau rồi
Hồn anh lãng tử tình lữ thứ
Chỉ mình tôi nghiêng bên bóng tôi
10 nhận xét:
Ai gửi cho tôi một dấu huyền,cũng là nét gạch hết cho nhau.
Gửi ông làm gì cho tốn phí,vì ông là gió luôn bay đi.
Thơ ông Phiêu đến tận trời cao ,mà trời chẳng có một ngôi sao.
Thơ phiêu lãng đãng dòng siêu thực,bới cõi lòng ông chẳng thét gào.
ông này làm thơ hồn lìa xác,bảo sao trăng gió chẳng xôn xao.
ai gửi cho em cái xác tôi,em đem vứt nó dưới chân đồi
để cho cóc nhái kêu đêm xuống,giun dế đưa kèn điệu đám ma.
ai thích mua chơi cái xác tôi,tôi biếu không lại kèm chút tiền lời
hãy làm phân xanh đem bón ruộng ,để cây đời lại được tốt tươi.
choáng!
Đăng nhận xét