Bầu trời vụt tắt
Đất cũng rung lên
Thấy mùa hoa cải
Khi không còn yêu
Hồn băng tàn phế
Nắng cũng không xanh
Thấy đời trôi nổi
Khi không còn yêu
Cửa đóng then cài
Mọi thứ trống khôngBóng dần mờ tỏ
Khi không còn yêu
Không còn gì mất
Mọi thứ quanh ta
Sẽ là tấ cả
Biết yêu là mất
Không giữ là yêu
9 nhận xét:
khi không còn yêu sẽ làm đám ma to nhất
áo cưới,tranh ảnh cho vào ướp dưới đáy quan tài
thắp 5 nén hương vái giật lùi ra cửa
hẹn ngày đừng về gõ cửa đêm đông
khi không còn yêu là không thèm nhớ,coi như đã liệt sĩ chốn tình trường
nếu có gặp như người xa lạ,mời uống nước ,nói chuyện qua loa.
khi không có yêu ,là ta cho tất,chẳng cần gì ,chẳng nói một câu.
ta cho hết mà ta lại được,chẳng nhơ mong đỡ phải bận đầu.
khi không yêu là ta yêu tất cả
Đăng nhận xét