chơi

Góc trời chân bể sáng ra
Ngỡ như là cái ao nhà ta chơi
Thả mây thả gió rong chơi
Thả mưa thả nắng xuống chơi với người
Thả trăm trâu Cuội nói cười
Mời cho chẵn đủ một trăm chị Hằng
Giương ô xuống bến ta nằm
Khua bèo gạt tép cho tằm nhả thơ
Một trời một góc ta mơ
Một cơn gió thổi ta chờ trăm năm
Chim trời cá nước bóng tăm
Đợi cơn sóng nhỏ trăm năm ta về
Nuốt trôi một đống lời thề
Nuốt trôi một kiếp bên lề thế nhân
Góc trời chân bể sáng ra

       

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông này chơi thế mới ngông,một lúc chơi cả một trăm chị Hằng.

Nặc danh nói...

sáng ra súc miệng bão giông ,còn ai chơi đủ chơi ngông hơn nào.

Nặc danh nói...

thậm xưng phải đến mức khùng ,như kiểu nằm ngủ không màn không chăn.

Nặc danh nói...

bao giờ đánh thiếu làm thơ,thậm xưng mới hết bây giờ thì không.

Nặc danh nói...

Chị Hằng nhiều thế khiếp không,chơi phải chổng vó chổng mông lên trời.

Nặc danh nói...

trâu Cuội cũng vãi tè luôn,nghênh ngang đầu dốc ,đầu đường mà đi.

Nặc danh nói...

Thơ này thơ sex đó ông ,giơng ô xuống bến ta nằm ta chơi.

Nặc danh nói...

khua bèo gạt tép cho tằm nhả thơ

Nặc danh nói...

khen thay con mắt tinh đời ,khen thay ông cảm thơ người dở hơi.

Nặc danh nói...

Sex này là chú Xuân Hương,Phải tìm thật kỹ mới ra Sex người.

Nặc danh nói...

sex này kiểu Sex and the city.

Nặc danh nói...

Bài này của ông đúng là chú Hồ Xuân Hương.

Đăng nhận xét