cuộc đời trẻ thơ

Thi nhân người ở trong rừng
Thi nhân người ở cốc cùng núi cao
Thi nhân đi giữa trời sao
Thi nhân đi hứng mưa chào mây bay
Thi nhân tay trắng đời vay
Nhặt vui rác rưởi đắng cay đời người
Thi nhân đời rộng thảnh thơi
Thi nhân lãng đãng cuộc đời mộng du
Thi nhân sống giữa chợ tù
Thả hồn bay bổng vi vu cuộc đời
Thi nhân dở nết dở người
Làm thơ ăn vã mới là thi nhân
Thi nhân người bảo tâm thần
Không hâm,không dở cũng là thần kinh
Sống vui chỉ thích một mình
Không lanh chanh cãi một mình làm thơ
Giữa đời tóc bạc ngu ngơ
Khôn chẳng thấy dại phờ trẻ con
Đường bon người chạy lon ton
Thi nhân quay lại trèo non đứng nhìn
Nhìn người mà chẳng như nhìn
Lục trong tâm tưởng đi tìm vần thơ
Ngu ngơ ,khờ khạo ,trẻ thơ
Thêm cho chút nắng sẽ là thi nhân

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông này cũng vào làng hâm,càng hâm thật nặng mới trào thơ ra.

Nặc danh nói...

nghệ thuật bóp méo dáng đi,cái gì cũng méo mới là trò chơi.

Phỗng nói...

người tỉnh thì để kiếm tiền ,người hâm ,người điếc mới là thi nhân.

Nặc danh nói...

nghệ thuật là phải biết hâm,hâm ,điên,di dạng mới là đỉnh cao.

Nặc danh nói...

còn người thích tỉnh ,khoe cao,đó là mượn áo che thân vì tiền.

Nặc danh nói...

thi nhân rất thích thi quần,thằng nào bụng lép mới là thi nhân.

Nặc danh nói...

Thi nhân yêu ảo,ăn chay,ngay cái cuộc đời cũng đi vay để dùng.

Nặc danh nói...

Giữa đời tóc bạc ngu ngơ,khôn chẳng thấy dại phờ trẻ con.

Nặc danh nói...

thi nhân phải sông tha nhân,tha nhân không được ta ra ngoài đồng

Đăng nhận xét