hai ngả đường

Đừng tìm nhau trên bến đợi chờ
Bởi dòng người ngược xuôi đời rong ruổi
Bởi con nước cứ xuôi không tiếc nuối
Bởi đường đời miên mải vết xe lăn

Đừng tìm nhau giữa cái chợ đời
Ai bán cho ai kiếp người lận đận
Ai vay nợ ai đau thương kiếp tận
Ai vay đời ai nấp bóng ai

Đừng tìm nhau ở chân trời góc biển
Không bến bờ không mối tơ duyên
Không suy nghĩ không mơ trong huyễn hoặc
Không giống nhau bởi khác con đường

Đừng tìm nhau hãy chúc cho nhau

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tìm làm gì chí phí công tốn sức,cần cái gì vào nhà thổ là có ngay.

Nặc danh nói...

Tìm để rủ nhau lên rừng hái củi,bật lửa lên sưởi ấm làm thơ.

Nặc danh nói...

Phải tìm nhau để vay ,đòi ,trả nợ,trả nợ xong mới hết đi tìm.

Nặc danh nói...

tìm không thấy dán biển lên cáo thị,vẫn không về lệnh truy nã liền tay.

Nặc danh nói...

Tìm làm gì cứ tung lên trời tí thính,thấy mùi thơm nó bay tới thật đông.

Nặc danh nói...

Hợp và tan là lẽ ở đời ,không muốn tan thì đừng có hợp.

Nặc danh nói...

Mỗi con người một cuộc đời độc lập.Vật ngoài thân chỉ là bạn theo duyên.

Nặc danh nói...

Như thiên nhiên mới là đúng lẽ sống,từng cá thể vẫn vui sống giữa đời

Nặc danh nói...

ồiCn người tham nên thích nhiều quyến luyến cái gì cũng phải có chữ Của mình.

Đăng nhận xét