hè thành phố

Tàu xe sầm sập trên đường
Người người ngược xuôi mọi ngả
Trưa hè nắng vàng ồn ã
Ve đều rền tiếng quanh ta

Hè về nắng trộn cuộc sống
Mồ hôi bụi khói cay sè
Mô tô xe cộ hồng hộc
Phơi đường như thể rang ngô

Hè về mưa đâu vội vã
Lã chã nhưng giọt mồ hôi
Gió hờn đứng im không thổi
Chơi vơi hứng nắng giữa trời

Hè về ta rời thành phố
Ra biển ra đảo ta chơi
Sóng vờn gió vui mừng tuổi
Ta chơi xe cát giữa đời

Hè về ta rời thành phố
Ve rền nắng đổ ra rang

        

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hè về ta vào quán nhỏ ,uống cốc trà đá giòn tan.

Nặc danh nói...

Hè về nhìn ra ngoài phố giống tổ kiến lửa chạy giông.

Nặc danh nói...

hè về ra sông mà tắm .lột quần lột áo chạy giông

Nặc danh nói...

mùa hè chạy xe trên phố khác gì châu chấu đem rang.

Nặc danh nói...

giữa trưa mồ hôi nhễ nhại,yêu nhau chắc phải vãi tè.

Nặc danh nói...

hè về ta ở trong nhà, bật quạt phơi gió ta chơi.

Nặc danh nói...

hay vào quán bia góc phố,say bia ta hát như ve.

Nặc danh nói...

tàu xe sầm sập trên đường ,chạy gì mà như mìn nổ.

Nặc danh nói...

ngược xuôi như đàn kiến lửa,nắng về kiến chạy lung tung.

Đăng nhận xét