mây bay

Gió ngồi đầu núi ngắm trăng
Để cho trời rộng trăm năm ưu phiền
Sông trôi mây ngủ đêm rằm
Đi trong miên mải con tằm nhả tơ
Giữa đời sóng đánh câu thơ
Mộng du hồn khuất bóng thờ trong đêm
Nước vui hai bến một thuyền
Tung chèo ra sải mọi miền nước non
Hồn về thân xác cỏn con
Âu lo như thể con cò ăn sương
Tình như gái chốn dặm trường
Người như lá rủ trên cành mùa đông
Sống mà như có như không
Vương bay khói toả như không có nhà
Vui thay phận kiếp Ta bà
Sống thay phận kiếp ta là mây bay

       

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông này thích làm mây bay,nếu không có gió ông bay bằng gì.

Nặc danh nói...

muốn bay ông phải ăn chay,ông mà ăn thịt ông bay lên giường.

Nặc danh nói...

mây bay ông phải ngủ ngày ,để đêm có sức mà bay lên trời

Nặc danh nói...

làm mây làm gió mà chi ,cứ làm ong bướm trong vườn mà chơi.

Nặc danh nói...

mây mà không có gió bay ,lại ngồi đỉnh núi dòm trăng ngó Hằng.

Nặc danh nói...

mây mưa cũng chỉ có ngày ,chăn bông ta đắp mọi ngày mọi đêm.

Nặc danh nói...

mây mưa hết sáng lại trưa ,hết trưa lại tối hết ngày lại đêm

Nặc danh nói...

mây mưa kiểu đấy nhà ông ,khác gì Bản Dốc thác đêm thác ngày.

Nặc danh nói...

mây mưa cũng vừa vừa thôi ,không thì ngập sũng bỏ đời nhà ông.

Nặc danh nói...

Ông này thơ lại sex rồi ,các ông mắc bệnh bỏ đời nhà ông

Nặc danh nói...

Khéo lại bệnh lý Xuân Hương ,nhìn đâu cũng thấy như là bướm, chim.

Đăng nhận xét