mặt trời ngủ dậy

Ai cho ta
nghèo nỗi nhớ
Ai cho ta
quên nỗi đau
Ai cho ta
chung sống cùng nhau
Ai cho ta
tháng ngày rầu rĩ

Ai cho ta
một thuở biết yêu đương
Ai cho ta
bóng con đường trước mặt
Ai cho ta
một triền xuôi sóng nước
Ai cho ta
bước giữa quãng đường đời

Để khi biết
Ngẩng lên
Mặt trời quay mặt
Mây gió hờn
bay phía trời xa
Mưa vẫn khóc
gieo thêm đời bất hạnh
Nắng đâu còn
sưởi ấm thịt da

Ai cho ta
mặt trời ngủ dậy
Để ta còn
Ôm giấc ngàn năm.

   

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai cho ta mặt trời đang khóc,để ta còn lăn lóc trần gian

Nặc danh nói...

nắng cứ chan mưa rơi đầy sọt,bụng cồn cào đau buốt ruột gan.

Nặc danh nói...

ai cho ta mưa rồi lại nắng ,để ta còn lừa lọc thế gian.

Nặc danh nói...

ai cho ta một cuộc tình tàn ,để ta nhóm củi mùa đông sưởi ấm.

Nặc danh nói...

trời mà rét ta lấy bông tuyết đắp,trời nóng hè ta đốt lửa tắm thịt da.

Nặc danh nói...

ai cho ta ,ta lại cho người,cứ như thế một vòng quay luẩn quẩn.

Nặc danh nói...

cho phải nhận không thì ta giết chết,không ôm đầy ta nhét chặt vào cho.

Nặc danh nói...

ai cho ta ta lại cho em

Nặc danh nói...

êmm không nhận ,bố mẹ em nhận hộ.

Nặc danh nói...

Thơ của Phỗng một mình một kiểu,từ ngạc nhiên cho đến ngỡ ngàng.

Đăng nhận xét