Còn ai có trời để ngó
Mây không có
Nắng không chào
Giữa đất trời
Không gian rỗngĐêm đến
Trăng không sà xuống
Sao không giăng cao
Một hố đen dựng thẳng
Mai tôi đi bán bầu trời
Ai mua?
Tôi không bán
Thả trời về với mẹ cha
Ở nơi xa
Ngoài trái đất
Mất trời
Vạn vật
Chìm trong đêm đen
Khóc than
Hoảng loạn
Mới thấy trời
Hàng ngày ngắm
Cần hơn vạn vạn
Mọi cái trên đời
Người khóc
Vạn vật khóc
Gọi trời về
Hứa không phá phách
Không còn trách móc
Nắng hay mưaKệ việc của trời
Trời là tất cả
Sự sống
Ánh sáng
Niềm tin
Tình yêu
Và hạnh phúc thế gian
Trời về
Tôi không bán
Dâng hoa
9 nhận xét:
Bán trời ông có vă tự không.
Extra Tự do phóng tác,bán Trơi!
Một tư duy cực trẻ!
ông này đến độ ,chẳng cái gì ông ấy không dám bán.
bán trời ai dám mua,bán đất mới nhiều người mua ông ạ
bao giờ ông bán thân ông thì tôi mua về làm thí nghiệm
tôi bán hết ,chỉ để lại bộ óc,thả thuyền hồn trôi.
không còn gì thì đâu sợ sống chết ,khổ đau ,có chi đâu mà mất nữa mà sợ.
tự do cả phần hồn và phần xác,như cây cỏ trên đời
Đăng nhận xét