em và tôi

Em chẳng là em trong sớm mai
Ai ru em thức giấc mộng dài
Ai ru em ngủ không tay gối
Ai ru đời em trong đêm nay

Em chẳng là em giữa chiều nay
Áo thêm xanh tha thướt đêm ngày
Dáng em bay mắt đời ẩn hiện
Miệng em cười tôi trong men say

Em chẳng là em,em là ai
Ai chung vai trong những tháng ngày
Em có là ai tôi vẫn nhớ
Con đường còn đó bóng tôi mơ

Em là ai tôi sẽ là ai
Thời gian trôi cất bước thật dài
Tôi giơ tay hứng đời trong mộng
Một dáng hình ai bóng đổ dài

         

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em sẽ là ai mặc kệ em,ngủ đi anh kẻo sáng bây giờ.

Nặc danh nói...

em sẽ là ai em cũng chẳng biết,đừng hỏi nhiều em sẽ điếc tai.

Nặc danh nói...

em sẽ là ca sĩ kiếp cầm ca,không thì em sẽ là gái chân dài

Nặc danh nói...

Mai em sẽ đi nối chân trong mỹ viện,để em còn quen lũ đại gia.

Nặc danh nói...

em vẫn là em nên ở nhà,đuổi gà nuôi lợn việc nhà ta,anh đi kiếm lấy bà hai chút, cho em có bạn ở trong nhà.

Nặc danh nói...

em chỉ là em nốt đêm nay,sáng ra là em sẽ thay đồ,em đi kiếm chút tình du hí,anh mà theo em chết bỏ bà.

Nặc danh nói...

em chỉ là em ,cái nồi cơm,anh có thích dùng mời anh đơm.

Nặc danh nói...

anh rất chán cơm,anh thèm phở,phở có tái lăn thì anh bò.

Nặc danh nói...

em là em ,anh là anh ,hỏi gì mà sao giống lũ bò.

Nặc danh nói...

em có là ai vẫn đủ chân tay,chẳng mất đi đâu giữa tháng ngày

Nặc danh nói...

vẫn ăn ,vẫn vui và vẫn ngủ,sáng lại ăn sáng phở qua ngày.

Đăng nhận xét