Ướp vào trang giấy thơm thơm
Nhớ thương gấp con thuyền nhỏ
Cho trôi đến bến em chờ
Sáng nay em ra mở cửa
Nắng bay đang vẫy tay chào
Anh cười mắt nheo mời gọi
Chạy về phía tít trời cao
Chiều nay em ra gặp gió
Kể chuyện em nằm chiêm bao
Gió cười thì thầm trò chuyện
Tương tư có tự thuở nào?
Thôi chẳng chơi trò con trẻ
Gọi mưa gọi nắng tầm phào
Sáng ra em phải đi chợ
Đầy tay mấy củ xu hào
Bao giờ nghe phone em gọi
Anh lại gửi nắng cho em
1 nhận xét:
Hãy gửi cho tờ ngân phiếu,gửi nắng mẹ mắng đó anh.
Đăng nhận xét