Tôi yêu người, tôi chẳng yêu tôi
Nếu ai hỏi tôi ghét ai
Tôi ghét tôi,tôi còn ghét mãiBởi người tôi là cơn gió thổi
Chẳng giống người cũng chẳng giống ma
Nếu ai hỏi tôi thích ai
Tôi thích những con người hay khoe mẽ
Mặt đánh bóng áo quần là lụa
Miệng tươi cười dạ dạ thưa thưa
Nếu ai hỏi tôi họ giống ai
Giống diễn viên họ đều là nghệ sĩ
Kịch giống quá họ là kẻ chợ
Để tôi mua một chút về nhà
Chẳng ai thèm hỏi tôi thêm nữa
1 nhận xét:
ông đúng là độc cô kiểu suy nghĩ,với mọi người ông hâm nặng rồi ông ơi.
Đăng nhận xét