cho em mùa thu

Ai cho em mùa thu
Để cuộc đời ngơ ngác
Lá vàng rơi xào xạc
Bước đời em đi đâu

Ai cho em mùa thu
Trời xanh đâu dừng lại
Bóng mây hồn quan tái
Em đi đâu về đâu

Ai cho em mùa thu
Ngỡ như mùa hoa cải
Em ơi đừng sợ hãi
Thu vàng bay lang thang

Ai cho em mùa thu
Rải lá vàng con phố
Dù bão giông nắng đổ
Thu vàng men rượu say

     

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

cho em tiền chẳng cho cho lá vàng nhóm bếp

Nặc danh nói...

cho lá vàng cũng được nhưng hô biến tiền ngay.

Nặc danh nói...

mùa thu lá vàng rơi,đâu còn nai ngơ ngác.

Nặc danh nói...

chỉ có gà tan tác,không lũ quạ đầy trời.

Nặc danh nói...

hết yêu rồi anh ơi,cho mùa thu tàn tạ.

Nặc danh nói...

mùa thu vàng lá héo,hồn em lá vàng bay

Nặc danh nói...

thu em phải ăn chay ,vì thấy đời sắp tắt.

Đăng nhận xét