thoang thoảng hương bay

Quanh vùng nắng toả bình minh hát
Xanh tít chân trời mãi tít xa
Sóng vẫn ra khơi nghìn vạn dặm
Xô đổ không gian một cõi trời

Rừng thiêng không bến bờ không mỏi
Cửa biển không màu sóng chơi vơi
Non xanh nước trắng màu huyết lệ
Cát bụi linh hồn vũ trụ xa

Tình như quên lối chia hai ngả
Rộn rịp quanh nhà tiếng quạ sa
Khơi trong tiềm thức màu cay đắng
Vạch những đường bay cánh nuột nà

Người về đường vắng chân thong thả
Nói chuyện trong lòng với cỏ hoa
Rưng rưng nước mắt sương hai lệ
Cười thoảng trong  mây bóng dương tà

          

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

cười thoảng trong mây bóng dương tà

Nặc danh nói...

vui trong nắng sớm bờ với bụi,ông bướm lượn lờ đốt thịt da.

Nặc danh nói...

nhanh chân ù té về với mẹ ,không lại sưng vù hai mắt ta.

Nặc danh nói...

quạ sa không xác kêu quang quác ,còn lại bên mình chút thịt da.

Nặc danh nói...

thơ xa tít tắp sờ lại thấy cái nhà ông này thơ biết bay.

Nặc danh nói...

thoang thoảng mây bay hay hương bay,đêm đêm ông sống như sáng ngày

Nặc danh nói...

lãng đãng mây trời ung bọng nước ,rơi xuống mưa rào ông chết ngay.

Nặc danh nói...

thơ của ông hay thì có hay ,đọc thơ mà như thể ăn chay.

Nặc danh nói...

thơ tha ,thơ thối ,thơ tha thẩn,đọc thơ ông lại phải buộc quần.

Đăng nhận xét