mưa sao

Hôm nay tôi đi ngủ
Thấy một trận mưa rào
Trăng gọi mây gọi gió
Bầu trời toàn những sao

Hôm nay tôi thức dậy
Nắng đứng cửa mời chào
Ra sân tôi hứng nắng
Mưa rào mây trên cao

Tôi chẳng biết làm sao
Nhìn gì cũng thấy lạ
Thấy đời người tầm tã
Mưa trời hay mưa sao

   

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tôi chỉ thích mưa tiền ,rơi trên giường tôi ngủ

Nặc danh nói...

Mưa tình là thích nhất,tắm cả ngày cả đêm

Nặc danh nói...

ông chỉ toàn bốc phét,tắm thế chết bỏ đời

Nặc danh nói...

Tôi tắm trong chăn ấm,có máy sưởi nằm bên

Nặc danh nói...

mưa đi làm ngại nhất,cáo bệnh nằm trong chăn.

Nặc danh nói...

ông này chỉ thích mưa,tôi lại chỉ thích nắng.

Nặc danh nói...

nắng càng to càng tốt,cho nứt toác đầu ra.

Nặc danh nói...

đời người mưa tầm tã,mang tã bọc để thay.

Nặc danh nói...

đời là kiếp nợ vay,người vay người đi trả.

Đăng nhận xét