được sinh

Giơ tay che lấy mặt trời
Cúi mắt nhìn xuống để trời không mưa
Tình ta đang lúc giữa  trưa
Cơm ăn không thổi mặc thừa xác thân
Nhìn mây sóng nước tần ngần
Đêm về đốt lửa gọi bầy sao rơi
Nhìn đời như thể mây trôi
Nhìn thân xác rũ tả tơi gió về
Bao năm vẫn một lời thề
Lá vàng về cội ta về bên ta
Kiếp này ta sống không nhà
Kiếp sau ta lại không nhà kiếp sau
Đời người trộn những vàng thau
Đời ta ôm trọn nỗi đau vào lòng
Sông trôi gió chạy theo vòng
Ta trôi ta lại một vòng bên ta
Bao giờ hoá kiếp ra ma
Thì ta như trẻ vỡ oà được sinh

   

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông này thơ đến thần kinh,chỉ mong được chết để làm trẻ thơ.

Nặc danh nói...

ông này nói ngượcthơ chơi ,thân thì béo núc vợ thì rất đông

Nặc danh nói...

Nhà thì vườn rộng tầng cao ,con thì một đống ào ào tằm ăn.

Nặc danh nói...

ông giả Bùi Giáng gào than,túi thì vẫn nặng ,liên hoan cả ngày.

Nặc danh nói...

giả thương, giả khổ ,khóc vay ,ai nghr theo thật lăn quay cuộc đời

Nặc danh nói...

làm người hay thích lừa nhau ,càng lừa được lắm càng nhiều huy chương.

Đăng nhận xét