cho em ,cho tôi

Ai cho em bầu trời mộng mị
Mây vô vàn nắng ở trên cao
Ai cho em ngàn sao trời tắt nắng
Ngập không gian trắng trận mưa rào

Gió cứ trôi và trời cứ thổi
Nắng muôn màu bay tới vì sao
Nước bốc hơi sáng dìm bóng tối
Nhịp nổi trôi sóng biển cuộc đời

Ai cho em bầu trời ngàn tia nắng
Ươm vàng trời xanh mãi mùa thu
Nắng đang rơi gieo những nụ cười
Bình minh đến mặt trời mở cửa

Ai cho em, xin đừng cho tôi

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

cho em gì mà em chẳng thích,càng nhiều tiền ,nhiều của em càng yêu.

Nặc danh nói...

hãy cho em 5,6 cái cuộc đời,để em có một lũ để sai bảo

Nặc danh nói...

Cho em rồi cấm có đòi lại ,muốn đòi lại cũng phải chia hai.

Nặc danh nói...

Cho nhiều quá em làm kho để chứa,chẳng bao giờ em vứt chúng đi đâu.

Nặc danh nói...

Cho bầu trời em không thèm lấy,cho ô tô em nhắm mắt lấy luôn.

Nặc danh nói...

em chỉ thích vàng mười thôi chứ,còn nắng vàng vứt nó hộ em.

Nặc danh nói...

em sợ nhất ai cho anh để chung sống,thêm thằng khùng lại còn lắm dở hơi.

Nặc danh nói...

cho cũng phải có giờ có giấc ,lúc em ngủ đừng có gọi cho.

Nặc danh nói...

chơ mới thích ,chứ vay thì hơi ngại,trả lãi ngày chết cả họ nhà em.

Đăng nhận xét