cánh sen rơi

Em đi trong gió hai mùa nắng
Dáng ở trên cao bóng ngập tràn
Tình mây lãng đãng trời sao động
Hồn ở trên ngàn bóng loãng tan

Trời không cho gió về biển rộng
Đời cánh sen hồng mặt biển khơi
Chơi vơi khoả lấp chèo một mái
Gái chẳng thương chồng gái làng chơi

Đời cho gạo trắng cơm đem thổi
Đũa lệch hai đầu gắp miếng rơi
Mâm son đĩa đẹp hình một bóng
Trăng gọi hoa về gái làng chơi

Thân em phận mỏng cánh sen hồng
Đài hoa hương nhuỵ sắc xuân trong
Quân tử muôn phương đời hoa gọi
Muôn ải đoạn trường bóng hạ sương

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

gái không thương chồng gái thương trai

Nặc danh nói...

thân em phận mỏng cáh sen hồng,đêm đông đốt đuốc em tìm chồng

Nặc danh nói...

sống ở trong bùn vẫn trắng bong.

Nặc danh nói...

lá rơi em vẫn còn đầy hạt,anh muốn ăn vào bóc ở trong.

Nặc danh nói...

bên trong em như đĩa đơm xôi ,như là đang thể mời ông xơi.

Nặc danh nói...

đời cho gạo trắng cơm đem thổi,cháy để khê nồng ném chó chơi.

Nặc danh nói...

hoa mà đã nở đều tàn héo,đừng có làm hoa làm rễ thôi.

Nặc danh nói...

sen mới chẳng xèng cũng thế thôi,đều là mọi thứ để đem chơi

Nặc danh nói...

thương hoa tiếc liễu đời khô hạn,chẳng ngắm,chẳng dùng ,chẳng thèm xơi.

Đăng nhận xét