cho em tất cả

Ai gửi cho em
Nắng vàng một thuở
Để anh buồn
Trong những chiều mưa
Ai gửi cho em
Nắng vàng nỗi nhớ
Để cho anh
Không gió mưa về

Gửi cho em
Anh gửi cho tất cả
Những lối đi
Và cả những đường về
Gửi cho em
Những cánh buồn trong đây đó
Không gió buồn
Chẳng có mây trong

Gửi cho em
Những tháng ngày quay lại
Những nỗi niềm
Gánh nặng hai vai
Giơ tay hái
Tình yêu vạn trái
Bọt đang tan
Bong bóng xà phòng

Anh gửi cho em
Gửi em tất cả

    

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

gửi cho em gửi cho em nhiều nữa,cả quần đùi cả quần lót của anh.

Nặc danh nói...

gửi nước hoa,gửi phând son anh ạ ,đã là trai phải biết phép tặng quà.

Nặc danh nói...

gửi nhiều nữa ,em làm kho để chứa,cái nhiều tiền em ra chợ bán ngay.

Nặc danh nói...

gửi cho em chục thằng con cho em dạy,chúng lấy vợ sinh ra đại đội cháu con.

Nặc danh nói...

gửi cho em hạt soàn chứ đừng hạt nhãn,em chỉ tiêu chứ không biết nuôi trồng.

Nặc danh nói...

gửi cho em một nụ hôn vĩnh biệt ,hen kiếp sau chúng ta lại yêu nhau.

Nặc danh nói...

gửi nhiều quá em trở thành thùng rác,rác nhà anh vứt sang nhà em.

Nặc danh nói...

trời vào hè gửi mưa chứ đừng gửi nắng,nhiều nắng vàng sẽ vỡ đầu em.

Nặc danh nói...

em có chết anh gửi hoa đưa tặng ,cứ chết đi em sẽ có hoa mà.

Đăng nhận xét