Chiến công hiển hách
Văn nhân, vĩ nhân
Cuộc đời một thuở
Hồn thiêng sông núi
Oai hùng ngàn năm
Tên phố tên đường
Tên người sống mãi.
Theo từng con phố
Tên người nối dài
Cuộc sống một hai
Ra vào nhộn nhịp
Nghiã trang còn đó
Chẳng thiếu một ai
Đêm tối thở dài
Hồn người muôn thuở
Thành phố đang sống
Nghĩa trang hiện lên
Nhắc người đừng quên
Khắc người đã khuất
Tôi yêu con phố
Thành phố nghĩa trang
7 nhận xét:
Nước nào cũng vậy ,thành phố nghĩa trang.
thành phố nghĩa trang-bề dày lịch sử
Thành phố ngiã trang-bề dày văn hoá.
người đặt tên phố-giá trị cuộc đời
tấm gương sáng ngời ,cho người phấn đấu
nghĩa trang đường phố ,ngày ngày đông vui.
nghĩa trang đường phố ,chỉ hồn sống thôi,không còn cóa xác.
Đăng nhận xét