ngủ đông

Rừng ru núi ngủ đời trong mộng
Nắng ở trên ngàn cõi chiêm bao
Trời nghiêng suối khóc miền hư ảo
Mây trắng phủ trời khoả lấp sao

Trăng đi về phố xuôi miền ngược
Gió chẳng lang thang kiếp cô hồn
Sương rơi tí tách màu hoa lệ
Cây cối buông màn tê tái đông

Ủ trong men đắng rừng hoang lạnh
Chim chóc trên ngàn vắng lạnh tanh
Vẫn thấy đâu đây trời ướp xác
Một mùa đông băng giá lạnh lùng

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

trời chẳng yêu người cho tuyết rơi

Nặc danh nói...

tuyết rơi rơi trắng cái hồn tôi

Nặc danh nói...

Rơi cả mùa xuân ,rơi mùa hạ

Nặc danh nói...

Rơi khắp cuộc đời bông tuyết ơi.

Nặc danh nói...

Tuyết rơi ông hãy đi ông nhặt,mang về dưới xuôi bán được tiền.

Nặc danh nói...

Thả vào cốc nước làm trà đá,vừa uống trà vừa ngắm tuyết tan.

Nặc danh nói...

Tuyết rơi vương vãi trắng vườn hồn,mang vào cắm lọ ngắm ông xơi.

Nặc danh nói...

tuyết ơi sao màu da em trắng,trắng cả môi son mặt phấn hồng.

Nặc danh nói...

rừng ru núi ngủ tôi ru em,trời lạnh em khóc tôi mua kem,cho em ăn vào tê không khóc,để cho rừng núi cũng phảithèm.

Đăng nhận xét