mưa rơi

Sầm sập rả rích khắp nơi
Mưa rơi nghiêng nước cánh trời chao nghiêng
Chim non chiêm chiếp bên thềm
Mây tung cánh mỏi một miền nước non
Trời chiều một cái đấu con
Non xanh nước biếc đâu còn nơi đây
Thác ghềnh rơi xuống đầu mây
Ta đây ngoảnh mặt bóng đời cỏn con
Đầu manh tóc bạc mắt mòn
Vỡ oà tâm tưởng vo tròn xác thân
Nhìn mưa nhìn gió tần ngần
Nhìn ta ta lại bần thần nhìn ta
Đất trời đâu phải bao la
Đời ta đâu phải trăng sa đầu đình
Giữa trời đất thánh thần kinh
Đứng trên tầng thượng một mình nhìn mưa
Trời còn giấu nắng cho mưa
Ta còn giấu chút mây thừa cho vay
Mưa rơi rơi xuống đời người
Nắng lên ta lại vui cười mặc mưa

          

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa rơi rơi xuống ruộng sầu, mưa rơi ta để đầu trần đội mưa.

Nặc danh nói...

mưa rơi thì mặc mưa rơi ,nắng lên ta lại nhe răng ta cười.

Nặc danh nói...

mưa rơi mang thóc ra phơi,nắng lên ta lại đem thùng đựng mưa.

Nặc danh nói...

mưa rơi ta vẫn cứ cười ,nắng lên ta lại vẫn cười nhe răng.

Nặc danh nói...

mưa rơi phố thành sông trôi ,nắng lên phố lại như lò đun than.

Nặc danh nói...

mưa rơi là bệnh của trời ,nắng lên là bệnh của nàng yêu tôi.

Nặc danh nói...

trời này hết nắng lại mưa,hết mưa lại nắng có gì mà kêu.

Nặc danh nói...

vợ tôi nó nịnh là mưa,nó chê là nắng,nó gào là râm.

Nặc danh nói...

vợ ông giống lũ chuồn chuồn ,bay cao thì nắng ,bay lùn thì mưa.

Đăng nhận xét