ru trên ngàn

Ai ru em trong giấc mộng tàn
Hoà vào vũ trụ cõi mây tan
Sương rơi đầu lá cành xa rễ
Mấy sợi tơ vàng giọt nắng tan

Ai ru em trong giấc mộng vàng
Thoả suối trăng ngàn tắm bóng chan
Thênh thang một cõi huyền trong mộng
Gửi cả không gian bóng lụi tàn

Ai ru em giữa gió trên ngàn
Sắc nước hương thơm mềm một dải
Nỗi nhớ yêu thương miền sơn cước
Trong những mơ màng bóng nguyệt tan

Ai ru em mà không ru tôi
Hờ hững với nhau thế đủ rồi
Tình có lênh đênh con thuyền lộng
Vẫn những mơ màng em bên tôi

 

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Phỗng có yêu ai mà mơ màng?Phỗng chỉ mơ thấy vũ trụ tan.

Nặc danh nói...

Phỗng chỉ ngu ngơ đời con ngỗng,trong những mơ màng trong loãng tan.

Nặc danh nói...

Ngu ngơ là bệnh của ngỗng trời ,sống giữa đời ngỗng quá dở hơi

Nặc danh nói...

Ngỗng thích tung hê mọi thứ hết,tung cánh đại bàng gãy cánh chơi.

Nặc danh nói...

Ngỗng thích ngu ngơ cổ vươn dài,vặt cỏ bên đời cứ thế nhai.

Nặc danh nói...

nhai xong thấy chán nhổ cái phẹt,rồi lại yêu đời lại tiếp nhai.

Nặc danh nói...

Phỗng chẳng cần tên chẳng cần đời,ăn vã thơ người cứ thế chơi

Nặc danh nói...

Chơi cho say đắm tình trong mộng ,hết kiếp con người tung cánh bay

Nặc danh nói...

Phỗng chẳng ăn gì sao bụng to,miệng toét ra cười bảo chẳng cho.

Nặc danh nói...

cho nhau chút nắng không trời mắng,cho để đêm đêm Phỗng ngáy khò.

Đăng nhận xét